Nguyễn Ngọc Vũ

[góc khen] Quán caramel thạch trong ngõ 167 Nguyễn Ngọc Vũ
Địa chỉ mình không nhớ rõ số nhà nhưng đi vào ngõ 167 cạnh chỗ tập gym cứ đâm thẳng, đi men theo bên phải tầm 50m sẽ có biển hiệu to đính bên tường đối diện quán.
Chú chủ quán nhìn lạnh lùng cool ngầu, giọng cũng lạnh nốt nhưng hiền với quan tâm khách lắm T ăn xong mua về cho bạn chú cũng hỏi xem đi xa không, nếu xa thì chú không lấy đá không tan hết.
Caramel thơm, béo, ăn 1 bát cảm giác không đã thèm Hoa quả ăn với caramel vừa miệng chứ không nhạt thếch như mấy quán t từng ăn. Trân châu bạn t kể chú chủ quán tự làm, nhỏ nhỏ ăn khá ngon. Caramel hoa quả như t mua là 15k. Các món trong menu cũng dao động từ 15-17k. Có cả trà sữa, sữa chua uống nữa
Túm váy lại là đã thêm được một quán ngon bổ rẻ vào danh sách yêu thích
À cốc này t mang về đi đường xóc nảy nên trông không đẹp mắt lắm nhưng ăn vẫn ngon phết. xem tiếp
[Góc khen]
Kem dừa Thái Lan ăn rất ngon, giá cả phải chăng. Hơn nữa là cô chủ kem rất nhiệt tình và cởi mở nhé các bạn. Mọi người đến ủng hộ cô nhé.
Địa chỉ: Gần đoạn ngõ 141 - 147 Nguyễn Ngọc Vũ nhé. Cô bán từ trưa đến chiều tối.
Giá: 25k xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Thích bún bò Huế lắm, ở HN cũng ghé ăn, lùng sục nhiều quán rồi, nhưng đây là quán để lại ấn tượng nhất, cứ có time là lại ghé
Review 1 chút :
-Địa điểm: quán không quá rộng nhưng sạch sẽ và có điều hòa, lúc cao điểm ( tất cả buổi trưa các ngày trong tuần ) phải ngồi ra vỉa hè . 7 điểm
-Phục vụ : Nhân viên, đâu bếp niềm nở và nhanh nhẹn nên giờ cao điểm dù quán rất đông nhưng cũng k phải đợi dài cổ .8 điểm
- Nguyên liệu : Móng giò, hoa chuối hay từ gia vị được chế biến đều rất tươi ngon ( mình biết vì do quán nhỏ nên sơ chế luôn bên cạnh quán, các bạn đi lúc rảnh khách thì sẽ trực tiếp thấy ). 7 Điểm
- Bún bò suất như trong ảnh mình ăn là 35k ăn no luôn, quán rất đông nên đồ k bị tồn, giả sử như tiết ăn lúc nào cũng mềm và ngọt chứ k bao h bị cứng và xát như các quán khác ( có suất nhỏ 30k và suất đặc biệt 45k nhé )
1 điều mình thích nữa là từ bò, mọc hay chân giò đều là quán chế biến nóng hổi, chứ k giống nhiều quán hay có giò bò, hoặc dăm bông ( mua sẵn ) rồi thái cho vô . 8 điểm
- Rau sống hoặc rau trần tùy chọn của khách + trà đá free, có bảng giá public nên thoải mái chọn .8 điểm
-Địa chỉ : 147 Nguyễn Ngọc Vũ, bạn nào ăn rồi thì vào nhận xét đi ạ ! xem tiếp
[góc hờn]
Trời nắng nôi, đáng nhẽ ra định đi ăn bún bò Huế ở Nguyễn Ngọc Vũ thì thấy quán này. Trông nó cũng khá sạch, vắng khách, có vẻ như mới mở, thế là tinh thần “ăn ủng hộ” lại dâng lên.
Gọi 3 bát bún ngan mọc măng mix dọc mùng mới thấy lòng tốt của mình hại thân hại thận như thế nào.
Tổng quan thì bát bún trông cũng đầy đặn, nhưng bày trí ko đc “nghệ” cho lắm. Nchung là với những quán có nhiều món thế này bọn e cũng ko hi vọng nó sẽ ngon, chỉ mong nó “ăn vừa mồm”.
Nhưng khônggg.
Nước dùng: trong, ít mỡ. Nhưng quá mặn, mặn cái vị của nước mắm, nên ko hề có chút thơm béo của nước xương ở đây, càng ko có mùi ngan. Chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: mặn chát. Em phải cho 2 thìa đầy giấm tỏi mới trung hoà đc cái vị mặn chát đấy huhu
Măng: măng được thái vụn, xào cùng gia vị, càng tăng độ mặn của bát bún. Và vẫn là hai từ: mặn chát.
Dọc mùng: có lẽ đây là điểm cộng duy nhất, dọc mùng đc trần vừa tới chín, và giúp át đi cái vị mặn chát của bát bún.
Thịt ngan: thịt ngan trông nhiều thế thôi, nhưng toàn vụn, miếng thịt bở, thậm chí còn bị hôi.
- Mọc: vẫn là hai từ mặn chát đã thế lại còn tí hon, có một số viên mọc còn có vị chua như kiểu để lâu bị ôi.
Nhân viên phục vụ thì quên quên nhớ nhớ.
Bọn e gọi 3 bát bún ngan mọc 40k/ bát; 1 bát con dọc mùng trần 5k; trứng trần 5k; quẩy 10k. Tổng thiệt hại là 140k/ 3 đứa.
Với cái giá 40k này, recommend các bác sang pháo đài láng ăn bát ngan mọc 25k còn chất hơn. Gọi thêm dọc mùng còn ko bị tính thêm.
Địa chỉ quán: 160 Vũ Phạm Hàm các bác nhé, mong là từ sau quán sẽ chỉ tập trung vào 1 món thôi.
Ai đời vừa “mặn” vừa “chát”, hờn thế ko biết xem tiếp
HÈ NÓNG THÌ ĂN GÌ !
Dear All, tào phớ chắc hẳn không còn xa lạ gì.
Chỉ là trưa nay nóng quá mới lại ghé quán tào phớ ăn, cảm nhận như sau:
- Nhiều tào phớ, mình gọi full topping: thạch đen, thạch trắng, dừa khô, đặc biệt trân châu trắng, trân châu xanh ( tự làm nóng hổi )
Đứng dậy thanh toán hai bát ú ụ có 20k . Tính ra có 10k/1 bát .
Giá khá mềm cho chất lượng
Địa chỉ: 159 Nguyễn Ngọc Vũ.
Thời gian bán hàng: Không rõ lắm nhưng mà ngày thường thì thấy bán cho đến khi hết hàng (Update từ 1 một bạn trong hội : Bán từ trưa đến tầm 5h chiều nhé hết sớm thì nghỉ sớm ) xem tiếp

[Góc kiểm chứng] Ramen bình dân
——
Bỏ ra hơn 100k cho một bát mì chưa bao giờ là điều mình nghĩ tới, bởi một thằng tham ăn như mình sẽ vội quy đổi 100k đó ra 3 bát bún bò Nguyễn Ngọc Vũ, 7 cái bánh giò Nguyễn Công Trứ, 10 gói xôi xéo Hàng Bài hay 2 bát phở Thìn.
Và thực sự với mình nó chỉ dừng lại ở trải nghiệm, mặc dù mình rất thích đồ Nhật.
——

Ở đây Ramen rẻ hơn mặt bằng chung, khi mà giá Ramen ở những quán nổi thường từ 150-180 thì ở đây có những bát rẻ chỉ 50k thôi.
Nhưng hôm nay mình thử bát Ramen Miso, vì thấy nhiều người gợi ý, lại có chữ must try, giá là 90k cho một bát( nếu gọi bát đặc biệt là 150k).
Hình thức: bát mì to thật sự, to hơn hai bát bún bò bình thường( vậy mà trong đầu nghĩ là đi ăn thanh cảnh cho biết). Trình bày không đẹp lắm(như tưởng tượng).
Mùi vị: khá thơm, có lẽ đây là mùi thơm của Miso(tương đậu nành).
Về món ăn:
- Nước dùng đậm vị xương, hơi béo nhưng không quá ngấy, tuy nhiên nó hơi mặn một chút so với những món nước mình ăn. Nói chung mình thấy ăn được chứ không hợp, không biết có phải vị Ramen chuẩn không nên không dám phán.
- Mì: thành phần được nhất trong bát mì, mì là mì tươi, zai vừa đủ, vuông vắn, đặc biệt không bị nát. Ăn khá trôi, tuy nhiên đúng là bát to nên mì khá nhiều( các bạn có thể gọi bát kiểu Việt Nam, sẽ được giảm mì còn 100gr thay vì 160gr theo kiểu Nhật nhé).
- Thịt có hai loại: lát mỏng và cắt vuông. Thịt cắt vuông sẽ mặn hơn thịt lát mỏng một tí, nhưng tóm lược chung là cả hai loại đều mặn, ăn cảm giác hơi hướng có vị thịt muối. Thịt lát sẽ hơi mỡ một chút.
- Trứng: lòng đào, ăn mềm, ngọt, tuy nhiên không phải kiểu ngâm tương(như đã đọc)
- Ngoài ra còn khá nhiều giá đỗ, bắp cải....
—-
Ăn Ramen phải ăn nhanh không mì nguội sẽ bị trương, và các topping nên ăn riêng rẽ, tức ăn một miếng mì, xong rồi gắp một miếng thịt nhai cảm nhận, rồi làm miếng trứng, thì sẽ trọn vị từng topping hơn là trộn hết lên gắp một gắp ăn hết(cái này tớ google âhhah). Tuy nhiên ăn về cuối sẽ cảm thấy mặn hơn, mình khá là dễ ăn nhưng cũng không hợp, nước húp trọn hết là vì “người ta bảo ăn ramen thì phải ăn đến giọt cuối cùng mới là tôn trọng đầu bếp”.
——
P/s: các bạn nếu chưa ăn bao giờ như tớ thì nên tìm hiểu, nôm na nó có các vị nước dùng như Miso(tương đậu nành), Shoyo(xì dầu), vị muối... rồi tìm hiểu cách ăn chuẩn nữa nhé. Hôm nay tớ đi vội nên vừa ăn tớ vừa ngồi đọc.
——

Chung kết: đây là một bát mì chất lượng, từ mì, nước dùng cho đến topping, sau khi ăn xong, khi ngồi viết bài này mình vẫn cảm nhận được vị đậm đà của nước dùng, chứ không lờ lợ như một số quán bún phở. Tuy nhiên mình không hợp, nên chỉ ăn cho biết.
Phục vụ thì rất dễ chịu, thoải mái.
——
My Oshi số 03 Lê Đại Hành, đầu bếp người Nhật nhé. xem tiếp
One more time phí tiền vô ích
- Chào các cậu ) Lại là tớ và lại là bún Thái hải sản Hôm trước có viết rv về quán này bên cơ sở 2 ở 135 Nguyễn Ngọc Vũ rồi xong được nhiều bạn recommend lên cơ sở 1 authentic ở 24 Ngũ Xã. Thế là sáng nay lại dậy sớm xách đít lên tận mạn Ngũ Xã để đớp bát bún Thái hải sản 24 Ngũ Xã vạn người khen và cuối cùng vẫn là nỗi thất vọng đem về Gọi hẳn bát đặc biệt ăn để so sánh với bát hôm trước ăn bên kia. Đầu tiên là nếm nước dùng trước, ui cha má ơi sao mà nó ngọt thế Vắt 2 quả quất to bự chảng vẫn không đỡ nổi, định vắt thêm quả nữa rồi mà cũng phải tự nhủ chắc mì chính đang rẻ ấy mà huhu Đến phần đồ ăn kèm thì đậu không khá khẩm hơn tí nào, thậm chí còn tệ hơn rất nhiều, bé hơn, khô hơn, toàn vỏ là vỏ chẳng thấy ruột đậu ở đâu. Thề là ăn như kiểu đang nhai đống rơm trong mồm ấy, may quá là hôm nay cá, tôm, bề bề, mực không có cái gì bị tanh không chắc sợ luôn bún hải sản mất Nhưng để mà khen thì cũng ko khen nổi. Cá bị khô và bột bột nữa. Tôm thì nhạt nhẽo ăn như kiểu nhai cho có chứ chẳng có vị ngọt hay vị gì cả. May là vớt vát lại được 3 con bề bề tạm ổn không tanh con nào. Bát thì lõng bõng toàn nước là nước. Nói chung là thất vọng lắm Khá hơn bên Nguyễn Ngọc Vũ nhưng để khen ngợi thì không
- Thái độ phục vụ ổn, quán sạch sẽ, mình đi tầm 9h không đông lắm nên phục vụ nhanh, chị order cho mình khá nhanh nhẹn, lễ phép, thân thiện.
- Quán có quạt tường gắn từng bàn một nên không nóng lắm, có cả trên tầng 2 thì phải mà mình ko để ý lắm vì ngồi luôn tầng 1 cho tiện.
- Có cô lớn tuổi thu tiền hơi khó chịu một chút.
- Nói chung là mình thì mình sẽ không quay lại nữa dù có ai khen đi nữa cũng chịu, chẳng biết tại mình đen hay các bạn may nhưng ăn 2 cơ sở rồi vẫn không hài lòng thì thực sự phải bye thui
- Đây cũng chỉ là quan điểm của mình sau khi ăn về thôi. Chắc cũng là vì thấy nhiều bạn rv tốt lắm nên mình đi ăn về cũng hơi thất vọng thật vì ko được như rv.
- À có bạn nào có địa chỉ bún Thái hải sản nào ngon ngon recommend mình với nhé, mình là con nghiện ý Many tks xem tiếp
Số 143 Nguyễn Ngọc Vũ (trước cổng Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp)
Mở từ khoảng 12h chiều, quán vỉa hè có ghế. xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Hôm nay mình ăn bún thái hải sản ở 129B Nguyễn Ngọc Vũ (có cơ sở khác ở 24 Ngũ Xã và gì ấy quên rồi) Bạn mình vừa ăn đc vài miếng thì lôi trong bát ra được 1 CON GIÁN NHỎ. Bảo nhẹ nhàng với nhân viên đổi cho bát khác thì nhân viên giải thích thế này:" Đây là bọ trong me nấu nước dùng thì không thể tránh khỏi đc" Bảo bọn mình ăn tiếp đi không có vấn đề gì đâu. Mình bảo đây là gián chứ bọ gì anh? Nhân viên bơ luôn, nhất quyết k chịu đổi bát khác. Ok fine! Đứng dậy đi về luôn Đây là ảnh mình ăn lần đầu. Lần 2 gặp gián và cũng là lần cuối. Mình bực nên đi luôn quên k chụp ảnh lại làm bằng chứng xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Hôm nay mình với cả 1 chị bạn qua quán Hoàng Bèo 40 Duy Tân để ăn bánh tráng cuốn thịt heo vì ngay gần cty nên đi ăn luôn cho tiện đỡ tắc đường. Bình thường mình hay ăn ở Nguyễn Ngọc Vũ cơ. Bọn mình gọi 1 luộc và 1 quay. Khá thất vọng vì thịt quay thì miếng thịt rất bé ( trước ăn ở Nguyễn Ngọc Vũ thì thấy miếng thịt to hơn ) và chán hơn cả là đĩa thịt luộc: nhiều mỡ, còn nguyên cả da khá dai và miếng thịt còn mỏng hơn cả thịt quay nữa (như hình)
Về quán thì nhìn hơi bẩn ( trót vào và tót lên tầng 2 rồi nên chả nhẽ lại đi ra ), đồ gọi lâu mới đưa lên, bọn mình đến lúc gần 6h tối mà mãi sau nv mới bắt đầu bày đồ lên, lúc vào mới có khoảng 4 khách.
Nói chung là sẽ k quay lại đây nữa và lần sau thì ra chỗ hay ăn để ăn cho lành.
P/s cho các bạn có ý định ăn ở đây thì xem xét nhé. Quán này là quán đầu tiên tính từ đầu đường Duy Tân - Phạm Hùng đi vào, vì trên phố Duy Tân có tận 3 quán Hoàng Bèo cơ ạ xem tiếp
[ góc kiểm chứng ]; [ góc khen ]
- Nighteen Rooftop Hotpot ( 169 Nguyễn Ngọc Vũ )
Thấy có khen, có chê nên mình cứ tự vác miệng đi kiểm chứng xem thế nào :"> Quả thật đáng khen nhiều hơn ý. Theo mình với giá cả như này 119k/ng thì đáng để note vào list ăn ngon, rẻ, phục vụ tốt.
Mình đi 3 người, trên hình chưa chụp hết đồ đâu. Ở đây mình thích nhất món gà lắc phô mai ý, ngon vch.
Điểm cộng : Giá thành rẻ, đồ ăn được, sạch sẽ, thịt bò không bị nhiều mỡ, mình gọi nhiều lần ba chỉ bò mà ko bị mỡ nhiều, thischhh. Lẩu Thái chua chua , cay cay đúng vị. Món Gimbab ăn vừa miệng, chắc có bí quyết gì riêng, chứ mình làm ở nhà ko được ngon bằng :(( . Nhân viên nhiệt tình, hay đi lại hỏi han chứ ko như 1 số nơi, mang ra cho khách đc vài lần là lơ luôn. Đặc biệt cái thái độ mình ưng lắm, niềm nở vui vẻ, ko nề hà. Kể cả có bạn đang chuẩn bị dọn bàn, mình gọi đồ là bạn ý để việc đó đi lấy đồ cho mình luôn rồi lại ra dọn tiếp. Nv thu ngân rất hay hỏi han khách hàng về cảm nhận sau khi ăn, về cả thái độ nv nữa.
Điểm hơi trừ : Lúc mình vào quán hơi có mùi,chắc tại đông, vs cả trang trí hơi ít, tòa nhà thì hơi âm u ( kiểu đi lên thang may nó cứ lục cục sợ sợ = ))) )
Tóm lại : đáng để thử và sẽ quay lại xem tiếp
Bill cho 2 người gần 6 loét, đắt hơn quán ở Huỳnh Thúc Kháng 2 loét (quán Nguyễn Ngọc Vũ không so vì mình cũng bỏ rồi, toàn dùng dầu mỡ cháy, món nào cũng khét lẹt).
Đồ ăn 2 quán một 9, một 10 nhưng không gian thì một 10, một 4.
2 loét bù cho không gian, phục vụ thì người ok, người không tùy vào sở thích.
Riêng mình sẽ quay lại nhưng phải đợi dạ dày và lỗ nhị hồi phục đã, rát vcc xem tiếp
149 Nguyễn Ngọc Vũ chưa bao giờ làm tôi thất vọng!
Kể cả thái độ phục vụ, đồ ăn hay không gian quán. Kể ra bát đầy 40k + trà thì chỉ nhỉnh hơn ngõ 37 nguyễn thị định có 3k ^^ xem tiếp
[Góc Siêu Chê] [Góc hơi khó chịu]
Sủi cải đài Loan 191 tôn đức thắng
Tình cờ thấy bài review của bạn nào đó nên háo hức đi ăn phải nói là ko biết đi ăn hay đi nghe chửi.
Thứ nhất: quán khá nhỏ chỉ có mỗi tầng 1 nên rất ít chỗ ngồi. Nên nếu đi đông thì khuyên các bạn đừng đi.
Thứ hai: Gọi đồ hết 20', mình chưa gặp kiểu order món nào khó chịu như vậy. Tất cả phải đến quầy gọi món và chỉ có 1 người ghi món. Mà nếu chỉ mỗi ghi thôi thì ko sao, đây vừa ghi món vừa thanh toán vừa chỉ đạo, thành ra các bạn tưởng tượng ghi đc 1 chữ order thì lại lật lật lật chục trang giấy để thanh toán cho bàn khác trong khi rõ ràng đang nhận gọi món cho mình. Cứ vừa nói cho em cái này thì chả ghi chiữ nào lại lật lật sang hoá đơn khác để thanh toán cho người khác. Thành ra đứng mãi mới gọi được đồ '))). Bực ko chịu đc.
Thứ ba: đồ ăn chất lượng khá ổn ngon hơn bên Nguyễn Ngọc Vũ nhiưng ko hiểu sao toàn hết đồ, lúc đầu gọi thì nhận bảo OK xong đợi 1 tiếng ko có thì ra bảo là hết rồi. Wtf thế thì nhận tiừ đầu làm gì. Mà ko chỉ riêng mỗi mình các bàn khác cũng thế đến độ mấy khách liền chửi um cả quán lên ngồi nghe cũng mất hứng ăn.
Thứ 4 như lúc gọi món đứng thanh toán cũng lại lật lật lật mãi mới thấy hoá đơn bàn mình xong mãi mới thanh toán nổi.
Nếu quán ko thay đổi cách phục vụ thì mình chắc kbh quay lại cả ))
Mong admin duyệt cho xem tiếp
Góc chê bai
Eo ôi mình ăn uống dễ tính max cmn hệ mặt trời luôn mà hôm nay đi ăn bún Thái hải sản 135 Nguyễn Ngọc Vũ mà không thể nào thấy ưng được ý. Điểm cộng duy nhất là nước dùng, ngon và độ ngọt vừa phải, còn lại thì
- Giá cả : bát như hình là bún Thái hải sản đặc biệt. 50k/bát. Thêm cốc nước đậu 15k bé tí bằng cái cốc uống trà, to hơn tí. Eo ơi, ngon thì ko nói mà đây đi ăn sao thấy phí tiền thế.
- Bún thì được tí tẹo tèo teo nhé, cảm giác gắp mấy gắp là hết Cá thì khô ơi là khô nhé, đậu cũng thế ý, xong cá còn chưa lọc hết xương cơ, đang ăn phải ra bực zl Bề bề có một con tanh dã man con ngan luôn xong rau cải như kiểu trần quá tay với ko tươi lắm Mực lèo phèo 4 miếng cỏn con, mà ăn kinh kinh ạ Tôm thì có vẻ không tươi lắm, ăn bột bột cứ ghê ghê
- Nhân viên kiểu lạnh lùng boy Nhưng thôi ko thái độ gì là ok rồi
- Quán có 1 tầng, 5 cái quạt trần nhưng có vẻ yếu lắm, hôm nay đi ăn tầm 9h sáng ko đông lắm mà vẫn nóng vcho
- Đi 1 lần và sẽ ko quay lại lần thứ 2, max phí tiền hiuhiu xem tiếp
[GÓC PHÍ MỒMMMM]
Bực mình từ trưa tới giờ mà vẫn chưa nuốt trôi. Mình nghe các ace trên hội rì viu quán sủi cảo bánh bao Anh béo 131 Nguyễn Ngọc Vũ ngon nên hôm nay mới đi ăn thử. Thú thật đây mới là lần thứ hai mình ăn đồ kiểu Trung ntn, nên có chút hi vọng. Thế nhưng kết quả là chán toàn tập, làm mình nghĩ là có nên tiếp tục thử nữa không.
Mình gọi 1 bánh bao 1 sủi cảo hấp. Nhân 2 loại gần giống nhau, khá mặn. Cố chấm xì dầu cho đúng như hướng dẫn của phục vụ nhưng kết quả càng mặn hơn. Vỏ sủi cảo khá cứng dù mới đưa từ lồng hấp ra. Bánh bao vỏ đặc, k có xốp mềm gì cả.
Thêm nữa, lúc đầu mình có gọi 1 mỳ vịt nhưng sau đổi lại là hai loại đấy, chị phục vụ đưa hóa đơn cho mình là ba thứ bao gồm cả mỳ (?). Sau khi yêu cầu đổi, phục vụ đi loanh quanh rồi bảo là bếp làm rồi , trong khi vừa ghi thực đơn rồi đưa ngay lập tức, mình cũng đã phản ánh ngay lúc ấy
Dù sau đấy mình đã yêu cầu hủy với thái độ khó chịu ra mặt thì vẫn hủy đc, nhưng kiểu ép nhận đồ lúc đầu làm mình thấy chả vui vẻ tí nào
Chốt lại: K QUAY LẠI LẦN HAI, lần này cũng bớt tin ace trên hội một ít xem tiếp
[Góc kiểm chứng] + [Góc chê]
Quán Anh Béo - 131 Nguyễn Ngọc Vũ
Thật sự e là cái con dễ tính trong ăn uống nhất rồi mà ko mê được cái quán này. Cũng do đọc đc cái bài khen đc tận gần 2k likes nên vác cái bụng đói đi để ăn với tâm trạng háo hức vô cùng. Ấy thế mà há cáo và sủi cảo nhân ăn chán vãi chưởng, nhân thì giống nhau, nhg mà ăn ngấy, nói chung là thất vọng kinh khủng. Vì là lần đầu đến quán nên có hỏi nv là món mì nào đặc sắc nhất thì nv bảo mì trộn. Và khi mang lên, wowww, ko bằng mì hảo hảo e tự trộn tại nhà, vị nhạt nhẽo hết sức, chán e chẳng buồn chụp nữa. Ôi nói chung là hết sức tệ. Đi ăn xong về e chỉ còn biết tự an ủi : Thôi ít ra đi để còn biết nó ntn lần sau còn tránh xem tiếp
Review lẩu view đẹp tầng 19A 169 Nguyễn Ngọc Vũ : nineteennnn
Góc khen: view đẹp view cực đẹp ) quán rộng rãi cực kì , nv phục vụ nhiệt tình chốc lại anh chị có gọi thêm đòi gì ko ạ..! Nấm gọi đc nhiều lượt, free côca, thịt gà nhúng lẩu vs gà phomai khá ổn. Có giò sống cũng lạ, khá ok!
Góc ko khen nổi: nước lẩu, mình gọi lẩu chua cay mà ko chua ko cay, nước trắng bợt trông mất cảm tình kinh khủng. Bảo chế thêm thì nv bảo chị cho thêm sate vào ạ.
Thứ 2 là trừ gà rán phô mai tạm chấp nhận đc thì các món ăn kèm ( cơm cuộn , khoai lang kén ) ăn cực dở,
Thịt đem ra thì đúng kiểu bỏ từ tủ lạnh ra từ lâu, lõng bõng nước , muối chấm vs tương ớt cũng đều rất dở???
Cuối cùng mình bị buồn, khi mình gọi thêm giò sống thì nv báo hết rồi. Lúc sau thì bạn ý thản nhiên bê ra cho bàn ngay bên cạnh mình!? Mình đã định hỏi cho ra nhẽ nhưng ng yêu mình ngăn lại. ))
À còn khoản rượu, đừng nên gọi rượu nếp ở đó, dở ko kém.
Chốt lại ai muốn ăn no và view đẹp thì hãy đến ạ! xem tiếp
Bún Bò Huế, 147 Nguyễn Ngọc Vũ (quán bé và cũ nha, dễ lẫn với quán to và mới bên cạnh)
Bún bò Huế siêuuu ngonnnn . Nước bún siêu đỉnh, mọi thứ trong bát bún đều to, tiết ăn mềm, móng giò dai giòn đủ độ. Điều mình thích nhất ở bát bún là hai viên chả (mọc) bò và cua, hai viên này ngon kinh khủng khiếp hic. Nguyện ăn bún với 2 viên này là đủ. Miếng bò trong bát cũng dày chứ không mỏng tanh xé rách .
38k/ bát đủ. Có size 30k không móng cho bạn nào không ăn được móng. Trà đá free, tự phục vụ. xem tiếp
Kem chanh ớt – CircleK
Hôm trước đọc 1 bài viết về loại kem mới tinh này của CircleK chuyên dành cho mấy bạn khẩu nghiệp nên mình với ny mình quyết định đi ăn thử cho bằng được. Sau khi đi 1 vòng quanh các CK quanh khu vực Nguyễn Ngọc Vũ thì phát hiện ra rằng: loại kem này chỉ được bán ở 1 số cơ sở thôi. Hiện có 2 cơ sở mà mình biết là CK Trung Kính và CK Hoàng Ngân.
Cảm giác kem này như thế nào ư? Chẳng biết các bạn thấy thế nào chứ thật sự thì đúng là muốn... khẩu nghiệp thật?
Ăn miếng đầu tiên bạn chỉ nghĩ rằng nó khá dễ ăn vì có thơm mùi chanh + vị mát lạnh của kem. Nhưng thực sự khi kem trôi xuống cổ họng rồi bạn mới thấy vị thực sự của nó. Nó cay nồng và rất khó ăn. Nếu bạn nào không ăn được cay giống mình nên khuyến cáo là không nên ăn nhé.
Hai đứa mình gọi chung 1 cốc kem mà về sau phải bỏ dở vì không tiếp tục được
Đánh giá chung: 3/10 điểm (3 điểm cho cốc kem có màu sắc dễ thương và bạn nhân viên nhiệt tình chứ còn kem thì chưa dám đánh giá)
Mức giá: 9k/cốc xem tiếp

Mình chỉ ăn bún bò Huế ở đây.
----
Mình vốn không phải người thích mày mò các quán mới, nếu đã thích quán nào đó thì chỉ ăn đi ăn lại quán đó.
Trước đây mình cũng chỉ ăn bún bò Huế ở Quang Trung( số 2 thì phải), nhưng kể từ khi quán đó đóng cửa vì mất mặt bằng, không biết chuyển đi đâu thì mình cũng hay ăn món này nữa.
----
Cho đến cách đây nửa năm thì được bà chị khai sáng thì quán này đã thành quán tủ của mình, bởi:
1. Nước dùng xuất sắc, đậm đà và đặc trưng không lẫn với các quán khác( mình chưa ăn bún bò Huế chính gốc bao h nên cũng không biết so sánh thế nào). Thực ra mình rất dễ ăn, chỉ cần nước dùng xuất sắc mà các phần còn lại bình thường là mình đã kết rồi.
2. Móng gió mềm, không phải dùng tay giằng xé nhưng lại không nát, ngọt(mình hay gọi móng tròn cho dễ ăn), đi kèm với viên mọc, thịt bò, tiết đều rất vừa miệng, thơm, không lẫn mùi khó chịu. Sợi bún to, chắc, ăn trơn tuột(ghét vãi). Ăn xong một bát khá là no, nãy có bạn con gái vào gọi bát đặc biệt mà không biết nó như thế nào.
3.Có khá nhiều topping ăn thêm giá cả rõ ràng.
4.Giá: 35k cho một bát đầy đủ đầy đặn, đậm đà thế này là phải chăng, tuy nhiên lại mới lên 38k, chắc do dạo này nhiều người để ý?
---
Điểm trừ:
1. Quán không được sạch đẹp lắm( trông khá cũ), chả bù cho quán bên cạnh, nhưng lượng khách lại tỉ lệ nghịch với ngoại hình của quán, một quán thì luôn full bàn, full xe, tràn qua cả vỉa hè đối diện, một quán thì chỉ có vài ba bàn.
2. Thịt bò hơi ít, với dân thèm thịt như mình chắc phải quất bát đặc biệt, để hôm nào thử xem, bún hơi nhiều nên nhiều khi no quá trong khi thịt thì ít. Nhưng giá này thì không thể đòi hỏi hơn.
3. Mới lên giá, lên thì lên tròn hoặc nằm yên, nhìn số lẻ khó chịu thế:))
----
Bún bò Huế mình cũng ăn chưa nhiều: Ở Quang Trung, một loạt dãy ở đường Láng gâng Ngã Tư Sở... nên có thể có nhiều quán đặc sắc hơn, nhưng với mình, khi đã tìm được quán ổn về giá, đặc trưng về vị giác, mà lại hợp khẩu vị thì mình sẽ không tìm chỗ khác, tuy nhiên có chỗ nào ngon xuất sắc thì các bạn giới thiệu nhé.
----
Ah quán Bún bò ở 147 Nguyễn Ngọc Vũ, cạnh cái quán đẹp kia nha.
----
Đây không phải quảng cáo, các bạn ăn không ngon mình đền tiền nhé!
----
Đùa thôi ) xem tiếp
[Góc chê]
Lần đầu tiên viết review về đồ ăn nhưng lại là chê ạ
Bánh tráng Hoàng Bèo 111 Láng Hạ
Mình có mấy lần vào Hoàng Bèo ở các cơ sở Nguyễn Ngọc Vũ hay Duy Tân đều hài lòng về đồ ăn hay thái độ phục vụ của các bạn nhân viên đều rất nhiệt tình. Nhưng hôm nay có vào cơ sở Láng Hạ, mình có gọi 1 bánh tráng heo quay, 1 nem lụi. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như đĩa heo quay không được thái tinh xảo mỏng tang như tờ giấy, nem lụi thì k biết làm bằng gì mà bột bột bở bở, bún ăn kèm nem lại có cả bún nắm các bạn ạ
Nói chung là thất vọng và sẽ không quay lại xem tiếp
[Góc kiểm chứng-Khen] Nighteen Rooftop Hotpot Tầng 19A - 169 Nguyễn Ngọc Vũ
Mình ko phải nv quán hay đc trả tiền gì nên mng đừng nghĩ là đang PR cho quán nha
Thấy quán cũng có khen nhiều mà cũng có cả chê. Lại còn cách nhà mình mấy bước chân nên bây giờ mới có dịp đi test thử và cảm nhận
- Về đồ ăn 7,5/10 : Mình gọi bf 119k như ảnh kia vẫn còn thiếu nhiều món ấy. Nếu muốn ăn ngon thì mọi người nên đi sớm nhé vì lúc đấy còn nhiều đồ và thịt còn tươi ngon chứ muộn rồi thịt bò còn toàn thịt nạc nhúng ăn bị dai lắm. Đồ ăn kèm ngon lắm, có kimbap, khoai lang kén và gà lắc phô mai, gà lắc nóng hổi luôn. Bọn mình đi 4 người mà gọi thêm 1 lần đồ ăn kèm vs 4-5 lần thịt các thứ ra cơ vì ăn bon mồm ý Coca free nv sẽ lấy cho bạn lần đầu ,khi hết các bạn sẽ phải tự đi lấy.
Về phần nước chấm có 2 loại nhưng có gì đặc sắc mấy.
Nước lẩu thì mình chọn lẩu 2 ngăn Chua cay vs Gà nấm. Lẩu chua cay thì khá thơm và để nhúng thịt thì ngon, còn Gà nấm thì mình thấy cũng bình thường nên bọn mình chủ yếu để nhúng rau thôi. Hết nước lẩu có thể xin thì sẽ đc các bạn nv cho thêm nhưng mà đến lúc đấy thì 2 bên đều đổ 1 loại nước giống nhau nên chả còn phân biệt đc vị nước nữa. Chắc lần sau có quay lại mình sẽ gọi nồi 1 ngăn thôi để đỡ bị lẫn lộn
- Về thái độ 9/10 nhân viên ở đây nhiệt tình phết. Bọn mình ăn hết nhanh lên hơi tí là gọi đồ mà nhân viên cũng ko thấy tỏ thái độ gì, lúc thấy trên bàn có đĩa hết các bạn ý còn đến dọn đi và hỏi xem bọn mình có cần lấy thêm gì ko. Vì là quán hơi đông nên thi thoảng đồ lên hơi chậm hoặc là các bạn ấy quên lấy đồ cho mình nhưng mà ksao, cái này vẫn thông cảm đc
- Về không gian : 9/10 Rộng rãi, có cả ăn trong nhà và ngoài trời. Bọn mình đi ăn chọn ăn ở ngoài trời và thấy khá là thoáng, về 1 phần ưu nữa là ngồi ngoài sẽ ko bị ám mùi ấy. Mỗi tội là với thời tiết lạnh lạnh này cộng với view tầng 19 thì ở đấy các bạn sẽ nhận đc khá là nhiều gió trời luôn đấy. Còn nếu bạn nào muốn ấm cúng thì vào trong ngồi cũng đc. Khuyên mọi người là đi ăn nên đặt bàn trước vì đến giờ tầm ăn cơm sẽ khá là đông người đó. Các bạn có thể gọi đặt bàn hoặc ib fanpage của quán đặt, tốc độ trả lời cũng khá nhanh và có bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ ib quay lại hỏi bạn về trải nghiệm bữa ăn luôn đó ))))
. Mà ăn xong mọi người thanh toán thì cầm theo hoá đơn lúc xuống hầm lấy xe đưa cho bác bảo vệ sẽ được free vé xe đó nha
Nói chung là mình thấy quán khá ok so vs mức giá và chắc sẽ quay lại lsau xem tiếp
Mình chuẩn bị đi du lịch ra Hà Nội và muốn ăn các món ăn đặc trưng của ngoài này. Mình có tìm hiểu hết các thông tin nhưng vẫn thấy mơ hồ vì các địa điểm quán ngon lại ở rải rác và có nhiều quán nêm bột ngọt mà mình bị dị ứng với bột ngọt. Thêm nưaz mình trọ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm nên muốn kiếm các quán gần khu vực đó. Mình có lên ds các quán. Các bạn có thể cho mình vài review hoặc gt thêm cho mình các quán khác nếu các bạn thấy ổn. Thanks
- [ ] Ngã tư Hàng Bài và Lý Thường Kiệt : xôi xéo
- [ ] Bún chả : 74 hàng quạt bán đến 2h là nghỉ
- [ ] Bún lữoi : Ngô Sỹ Liên có chửi. 11 ngô thị điểm
- [ ] Bund Mọc 57 Hàng Lược
- [ ] Xôi kem, xôi chừ 289 kim mã
- [ ] Phở gánh ngã 4 hàng chiếu hàng mã bán buổi sáng
- [ ] Sủi cảo, mỳ bò kho 131 Nguyễn Ngọc Vũ
- [ ] Nộm khô bò 190 lò đúc bán từ 4h chiều đến 6h
- [ ] Gánh ốc của bà 75 Lò Sũ chỉ bán buổi sáng
- [ ] Bún ốc chị Mây 53 Cửa Nam
- [ ] Bún đạu mắm tôm anh Đầu Trọc 23 phan huy ích bán từ 10h sangd đến 2 hchieeu
- [ ] Oc trang 01 đinh liệt
- [ ] 04 ngõ 1194 số 91 Đường Láng ốc mở từ 3h
- [ ] Xôi lòng gà 20 Tạ Hiện bán từ sáng đến 12h trưa
- [ ] Xôi đêm 30a thợ nhuộm
- [ ] Phở Cường 23 hàng muối
- [ ] Bánh cuốn nhà chung, hàng ga
- [ ] 55 Ngõ phất lộc bún đậu mắm
- [ ] Kem tràng tiền kem thuỷ tạ
- [ ] Bún ốc hàng khoai xem tiếp
Dành cả thanh xuân để đi thử các món ăn ngon
Nay là lần đầu e đi ăn đồ Trung, và chọn 131 Nguyễn Ngọc Vũ là điểm đặt chân đầu tiên để thử 2 món : Bánh Bao và Sủi Cảo Hấp, sữa đậu Hồng Kong
- Sủi Cảo : vỏ bánh dai ở độ nhất định, k quá zai, cũng k quá cứng, nhân thịt thơm
- Bánh bao : vỏ hơi mỏng, thịt nhiều quá nên khi ăn không thấy được vị riêng so với bánh bao bình thường
- Sữa đậu : chả khác gì sữa đậu Việt Nam
- Không gian quán khá đẹp, sạch sẽ

Chắc sẽ quay lại đây thêm zăm ba lần nữa
Địa chỉ : 131 Nguyễn Ngọc Vũ ae nhá ( gần cầu vượt Lê Văn Lương ) xem tiếp
[ Góc liều lĩnh ] Nighteen rooftop hotpot Nguyễn Ngọc Vũ
Con bạn rủ ra đây ăn, mình cũng lên hội đọc review thử, 10 bài thì 7 bài chê thậm tệ 3 bài hơi khen. Thế mà chả hiểu sao vẫn nhắm mắt đưa chân.
Với giá 119k thì khẳng định luôn là ra Phan ăn hơn hẳn, bạn nào đang phân vân giữa 2 nơi thì cứ Phan mà thẳng tiến, ko phải pr cho Phan đâu nhưng thực sự là thế. Tuy nhiên Phan thì mình cũng ko định quay lại lần 2 ))
Nước lẩu buổi trưa hình như chỉ có 2 loại là gà nấm và chua cay, tuy ăn ko khác gì nhau và cũng ko vị nào đặc sắc )) Gà nấm thì có củ cải, nhân viên lúc đổ nước lẩu cho mình còn nhầm.
Rau thì có rau cải bắp cải và rau muống, có nấm kim châm. Nhìn chung rau thì ổn, cũng may còn rau để ăn vì thịt thì mình ko ăn nổi.
Thực sự thất vọng nhất là thịt. Dai như cao su, lại còn cắt dày. Con bạn mình hí hửng ôi thịt dày chưa xong cuối cùng méo mồm ko nhai nổi vừa khô vừa dai lại ko ngọt. Nhìn ảnh là đủ hiểu ạ. Ít nhất thì thịt bò ở Phan còn ăn được. 3 đứa ăn mà gọi thêm có 1 khay thịt )) cuối cùng cũng ko hết.
Tuy nhiên hôm mình đi thì thực sự ngạc nhiên về service ạ. Hôm ấy các bạn nhân viên best nhiệt tình và chu đáo, chị quản lí còn đi tua hỏi em có thiếu gì ko để mang ra còn định bảo các bạn nv lấy túi bóng bọc áo mình bỏ ra ghế cho khỏi ám mùi nhưng mình thấy ko cần. Ôi thực sự ngạc nhiên luôn ạ.
Coca free vs ko tính vat thì thực sự là rẻ, hôm đấy check in còn đc giảm 10% ))
Tóm lại food cho 4, service 9.5
Ăn 1 lần cho biết để ko quay lại nữa ạ.
Sau khi lượn vài ba hàng lẩu giá rẻ thì rút ra kinh nghiệm tự làm là ok nhất, với mức giá 99k-129k thì ko thể đòi hỏi đc 1 cái gì ở ngoài hàng ạ, hoặc mình chưa tìm đc hàng ưng ý :< Trước ăn đông đông tự làm lẩu đủ bò gà lợn mực tôm rau n loại mà có hơn 100k 1 đứa lại sạch. Mỗi tội tốn công )) xem tiếp
[ Góc khen N lần ]
Hôm nay mình đã có một trải nghiệm hết sức hài lòng & chắc chắn sẽ quay lại!
Nighteen Rooftop Hotpot- tầng 19A , 169 Nguyễn Ngọc Vũ ( đường cắt với Trần Duy Hưng, song song với đường Láng ) 101k/ng khi đặt bàn + check in + review
Buffe nên gọi đồ thoải mái, gồm có ba chỉ bò mỹ, bắp bò, sườn sụn, thịt gà đùi, rau, khoai lang kén, gà lắc phômai, kimbap. À quên free cả coca nữa. Mình đến muộn nên hết ngao, váng đậu và nấm khi chờ nước sôi để nhúng đồ thì ăn khoai, gà vs kimbap trước. Khoai và gà thì mình thấy bt như các nơi khác, nhưg ấn tượng nhất là kimbap, ngon thật sự, mềm đúng ý luôn mỗi tội bàn mình là đĩa cuối r :(( nước lẩu khá là ngon, k nhạt nhẽo tí nào, đồ nhúg rất tươi, k hề có mùi
Vào quá thoáng lắm, k bị ám mùi
Hôm qua mình có đặt bàn lúc 7h kém là cho mình bàn 3 người, lúc 9r thì đến 8r bên quán gọi điện xin lỗi là full r, thôg cảm cho họ và dời lịch sang hôm khác. Đến hôm nay đến quán, kb là quản lí hay chủ nhà hàng, chị đấy nhiệt tình lắm luôn ấy xin lỗi đi xin lỗi lại chuyện hqa đôg quá phải huỷ bàn của mình, xong bê đồ ra còn lại còn cần gì nữa k, đặc biệt là luôn tươi cười niềm nở. Đến lúc mà thanh toán, lại xin lỗi lần nữa về chuyện ngày hôm qua, free suất của mình và giảm cho 2 bạn đi cùng mình hẳn 35% còn 90k/ng, k những thế còn tặng mình 1 voucher giảm 35% cho lần kế tiếp.
Quán ăn ngon, tươi, rẻ, phục vụ tận tình, vui vẻ, niềm nở, địa điểm trên cao thoáng mát, k bị ám mùi thì chẳng có lí do gì mà k quay lại nhiều lần cả.
Kính hội! xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mải ăn quá gần hết cmnr em mới nhớ review cho các đồng dâm.
Em là đứa mê bún bò huế lắm nên đi ăn mấy quán rồi không ưng nay thử quán này cá nhân em thấy ổn.
Quán ở 149 Nguyễn Ngọc Vũ, mở từ 5 rưỡi sáng đến 11h .
+Điểm cộng:
-Nước dùng ở đây thơm kiểu chuẩn vị ý, bát em ăn là loại bát thường có 1 miếng móng to vật, 1 miếng tiết, 3-4 miếng thịt bò, 3 miếng giò viên đầy ụ mà có 35k
- rau sống tươi và khá sạch, lại còn được free trà đá
- Nhân viên thân thiện
+Điểm trừ
-Em thích bún to mà ở đây là bún nhỏ nhưng ko sao
Đánh giá: 9/10
Có quay lại ăn không: chắc chắn có xem tiếp
Bún bò gốc Huế - 149 Nguyễn Ngọc Vũ (5h30 - 22h30)

Team mê nước dùng đậm đà, thơm thơm mùi sả thì không thể bỏ qua quán này đâu. Nước dùng đúng chuẩn xương hầm, ăn xong không khiến mình chóng mặt như vài quán. M gọi 1 bát đầy đủ. Cảm nhận đầu là bát siêu đẫm, đầy đặn. Bát đầy đủ (40k) cực nhiều topping: chân giò, thịt bò, tiết, chả cua, bò viên, giò hồng. Tiết mềm mịn, mà kiểu núng nính, kiểu lắc lên thì nó rung nhè nhẹ, hấp dẫn đến cả đứa bình thường kbh ăn tiết như m. Chân giò được ninh nhừ, mềm mà vẫn có cái giòn sừn sựt. 2 viên ăn cx ok lắm lun.

Không gian 2 tầng, sạch sẽ. Đi trưa siêu đông mà phục vụ vẫn khá nhanh. Ở đây còn free trà sâm dứa nha. Mình ăn ở đây 3 lần đều hài lòng cả 3. Nói chung là m recommend mn ăn ở đây.
***
Mình đi ăn quán này theo cảm nhận cảm nhận cá nhân là ngon, bạn mình cũng khen nên mình mới giới thiệu với mọi người. Mình chưa ăn quán 147 bao giờ, nên nhiều bạn cmt giới thiệu mình ăn thử 147 vì nó ngon hơn, thì mình cũng sẵn sàng ghi nhận và chắc chắn bao giờ có thời gian sẽ đi ăn thử. Nhưng có nhiều bạn vào cmt là “quán 147 ngon hơn 149 mà, chắc là mua bài hoặc đây là nhân viên của quán rồi”. Trong khi trong bài mình k hề đề cập đến 149 ngon hơn 147 hay gì cả? 1 lần nữa mình lên đây chia sẻ chỗ mình thấy ngon chỉ mang tính chất tham khảo. À nên nhớ trong gần 1k cmt thì cũng rất nhiều người đã thử và khen, không chỉ mình mình. Còn tất nhiên quyền lựa chọn đi ăn hay không là ở các bạn.
xem tiếp
(Hum trước ăn bánh bao vs sủi cảo gì ở quán ng TQ chỗ Nguyễn Ngọc Vũ ý, thấy nhiều ng khen mà t ăn k nuốt nổi, lần 1 đến lúc 7h tối thì kêu hết đồ r nhưng vì thấy trên hội rì viu khen nên hsau vẫn mò mặt đến lần 2: thái độ nhân viên tệ, cái chị order bàn t từ đầu đến cuối ko mở mồm, mặt sưng như bị ai đấm , sữa đậu thì nhạt toẹt như nước lọc, thêm bn đường cũng vẫn nhạt ) xem tiếp